Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Trói

Tác giả: Thi Ngẫu

Chìm trong sự oán hận
người chẳng tự thoát ra
dây vô hình giăng kín
lòng ta tự trói ta!

Màu cuộc sống đã nhạt
lửa lòng tắt từ lâu
chút ngu ngơ thơ dại
người đánh mất ở đâu?

Thi Ngẫu 0603
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫu Hứng Vũ Trụ
  • Tiết Tiểu Mãn
  • Những Chiếc Cầu Nối
  • Tri Âm
  • Đông Cảm
  • Nợ Trần
  • Tháng Mười
  • Thợ Xây
  • Tháng Mười Một
  • Tháng Bảy
Thơ tương tự
  • Tự Trôi (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com