++ Tự Sự ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ TỰ SỰ ++

Tiếng ca đó vào thời còn bé
Giọng ngọt ngào ru trẻ ngủ yên
Giấc nồng bóng mẹ như tiên
Bờ vai ốm yếu nghiêng nghiêng xế chiều
.
Làng thôn dã đìu hiu tre trúc
Đời đơn sơ hạnh phúc đủ ăn
Vui cười lòng trẻ tung tăng
Học hành chăm chỉ cũng hăng chơi nhiều
.
Rất nổi tiếng từng chiêu quậy phá
Một trai thôi nên Má rất cưng
Tề Thiên Đại Thánh vang lừng
Không ai còn nhớ đã từng tên chi
*
Đúng sáu bảy cũng vì sự học (1967)
Bỏ làng thôn thân tộc lên thành
Sài Gòn trung học mây thanh
Nỗi niềm nhớ mẹ tre xanh quê nhà
.
Trường Quận Bảy mặn mà tình bạn
Mê văn nên lãng mạn làm thơ
Điệu vần sao quá chơ vơ
Biết yêu hơi sớm vương tơ mộng nhiều
.
Nay tự sự bao nhiêu thôi đấy
Biết nói gì cày cấy cả ngày
Vần thơ từng bữa lai rai
Ngồi xe gom chữ đường dài vào mơ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 23/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized