Đêm Hà Nội

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh lặng lẽ giữa đêm buồn Hà Nội
Tìm lại em rêu xanh của ngày xưa
Phố vẫn đó hàng cây vẫn còn đó
Anh bâng khuâng ngồi đếm những giọt mưa.
.
Ngày xa em Hà Nội nắng cũng vừa
Chỉ đủ nhớ tà áo bay trong gió
Ngày anh đi đêm dài chưa kịp ngỏ
Mái tóc em buông xõa đêm chia tay.
.
Phố vẫn xanh đêm vẫn rủ hàng cây
Anh ngơ ngác như bao người khách lạ
Đêm thì thầm Hà Nội trong mầu nhớ
Những lâng lâng cứ dần biến đi xa.
.
Hà Nội đêm chẳng bóng một người qua
Nên trống vắng không còn như hư ảo
Quán cà phê ngày chúng mình mới hẹn
Cũng tắt đèn đóng cửa tự khi nao?.
.
Anh lặng lẽ giữa đêm buồn Hà Nội
Tìm ngày xưa. Tìm lại ngày còn em
Phố vẫn đấy những giọng cười giọng nói
Tháng năm qua sao vẫn như thân quen./.
04/01/2004
Chưa phân loại
Uncategorized