Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Sinh Ta Trên Đời Làm Chi Vậy?

Tác giả: Mr.Smile

Mẹ sinh ta trên đời làm chi vậy?
Vì Thiện, ác? Ta không đoán nổi
Ta ước mong chi? Sống để làm gì?
Không hiểu ra, rồi ta chết đi
Để công việc của đời ta từ giã.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Em Thắp Ngọn Đèn Chờ Trời Sáng
  • Đắm Đuối
  • Cuộc Tình Đã Qua
  • Vẫn Còn Kịp!
  • Một Thoáng Nắng Ấm Quê Hương !!!
  • Tình Yêu Chiến Sỹ (Bát Ngôn)
  • Bài Thơ Niệm Phật 11042022
  • Ngươi Đừng Nhịp Nữa Khổ Ta
  • Ta Có Thể Tận Dụng Tiền Su Qua Smartphone
  • Kỷ Vật Học Đường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
©2026 - CungThuGian.com