Mưa Sương Tô Bóng

Tác giả: Tlan Mưa

gió cuốn bao sương cây lá khô
lác đác mưa tuôn trăng bóng ngô
trời đông tuyết đổ trắng cây tô
long bong lờ lửng phất phơ ngát
trăng vờn lóng lánh mảnh tình khô
chim non mơn miết hạt tuyết trắng
một buổi chiều đông nhánh lá thô
hiu hiu lành lạnh hương màu ô
duyên tình nảy nảy xuông như trúc
tuyệt sáo mướt nốt sắc thiên thu
trổi gieo ngất ngây phương Nam tôi
nghìn năm chiếc bóng tuyệt đỉnh du ..........

HƯƠNG CAU THÔN GIẢ

hoa cau hương ngọc mùi bát ngát
vầng trăng thôn giả sắc PHONG LAN
hương xuân, hương thắm, hương ngây ngất
quyến rủ màu trăng em nhớ anh
Châu Pha hoa bút hàn tinh tú
chiếu rạng màu trời suốt muôn năm
rạt rào thăm thẩm thơ HOÀNG HẠT
bến sông TIỀN chảy chia chín nhánh.


don't missing understand reading !

December 21, 2016

Wednesday
Chưa phân loại
Uncategorized