Mưa Trên Quê Hương

Tác giả: Tlan Mưa

chiều Mưa trên Quê Hương tôi
Mưa rơi trên lá, Mưa xuống nương cà
Mưa reo luồng gió lả lơi á à a !
hồn Quê Hương song màu nước đổ
lục bình trôi sống vổ lửng lờ
quanh năm hương rạ đồng lúa mới
thơm dáng anh cày, lủy đồng thơ hơ á hơ hơ.
rau đắng hàng dừa mộc cạnh bờ đê
cội cành buốt khô lả tã hờ hò hơ
rớt đầy đường Quê. á à a.
cạnh lũy tre làng lá lờ đờ đưa
Mưa rơi trên mấy trái dừa
tàu kia bị ướt nảo nề rơi rơi, hơ
Quê tôi dáng đứng , mọi Miền
Anh , Chị đi đánh đuổi , quân thù vào ganh ạ à à a
Quê ta chim sáo kêu chiều
Mưa trên phiếm lá , chim , phụ tình ,hát ca
ngờ đâu chim, viết thơ trăng
ai đâu đọc tới , chăng phải là nàng đêm qua, há ha ha.
giữa khuya nghe tiếng thoa thoa.
kêu trăng thức giấc hờ hờ hơ , kêu trăng thức giấc
hôm qua , viết bài gởi vô , a a a.

chim à đang ở mỷ nha , đừng đi , gộp nọ , hờ hờ hờ
viết giùm cô sau , ta thì đả biết cô nhiều........còn đâu cô gạt nhiều điều làm chi.....hờ hờ hơ cô Tho

tưởng đâu cô nói với ai, kêu tôi thức dậy , đọc thơ cô à
LOL vào mà đọc chơi.
đâu ngờ cô đả mượn người viết cho.

tôi đả biết là cô không biết viết , mượn người cô trả mấy tô , ờ cô TH. hỉ cô.....

gần 6 tiếng cô viết bao nhiêu bài hỉ ta ơi. hờ. hờ hơ hớ hơ hờ.

October 21-2016

Friday
Chưa phân loại
Uncategorized