Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sương Ướp Nụ Lan

Tác giả: Tlan Mưa

hoàng hôn sương ướp nụ lan
nhìn sau rất đẹp nhặt cành hương thơm
ngẩn ngơ bát ngát tuyệt đông
vầng thơ kỉ niệm ngọt ngào lung linh
ở vô tri trơ (trơ) cảm giác
như thi nhân rớt cả một tâm hồn
ai ngơ ngẩn thói đời vô ( định )
để bốn mùa như chiếc thuyền viển xứ (trôi)

October

Saturday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
  • Danger Zone Lyrics - Kenny Loggins
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Chiều Quê, Biển Cát Trắng !
  • Mới Hay...
  • Bài Thơ Kinh Khuya
  • Thương Mãi Cố Nhân
  • Thu Khoe Dáng... ☁
  • Vật Vã Nhiều Nhưng Anh Không Thể Đoán
  • Về Với Người
  • Vùng Biển Xanh, Có Ân Cần Tôi Đến?
  • Tết
  • Hồn Xuân Vô Biên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
©2026 - CungThuGian.com