Cõi Vắng

Tác giả: Hoàng Thanh

Mây lờ lững dạt trôi về xa tít
Hàng thông xanh sừng sững đợi đêm về
Chiều tắt nắng đàn chim thôi ríu rít
Em đi rồi lòng dạ thật tái tê

Bao ngày tháng sầu mê anh ở lại
Nhớ vòng tay âu yếm của thuở nào
Nhớ quay quắt đến cuồng si vụng dại
Nhớ não nề thân hốc hác xanh xao

Tình đã lỡ hư hao theo giông bão
Tiếng tơ lòng sao vẫn mãi âm vang
Tim nức nở giọt buồn theo tiếng sáo
Phương trời nào em có nhớ đến anh

Phút tĩnh lặng mộng lành trong cõi vắng
Khúc ru tình ngày ấy vẫn quanh đây
Đem thương nhớ gởi theo từng tia nắng
Thêm một lần mơ mãi tay trong tay
Chưa phân loại
Uncategorized