Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Khóc

Tác giả: Calong Nguyen

Trăng thu sáng hằng nga ngồi đó khóc
Ta rượu nồng mộng mị với hư không
Trăng thu đến một nửa chừng vội vã
À ơi tình một vết cắt hằn sâu..
Đêm thu đến hằng nga ngồi đó khóc
Trăng có còn cái nghĩa lý chi đâu ..!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Nắng
  • Mộng Mị
  • Mùa Hạ Và Con
  • Chuyện Tình Mùa Thu
  • Đông Về
  • Gửi Một Nụ Cười Xuân
  • Nhớ
  • Quên Đi Quá Khứ
  • Lắng Sầu
  • Tình Sương Khói
Thơ tương tự
  • Thu Khóc (Nguyên Hữu)
  • Thu Khóc (Hồng Dương)
  • Thu Khóc (Ngọc Thạch)
  • Thu Khóc (Lê Cảnh Tiến)
  • Thu Khóc Lạc Loài (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Giáng Sinh Xa Nhà
  • Aru Tình Hè Muộn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 1
  • Vào Khuya Khó Chịu
  • Vết Đỏ Lớn
  • Người Gác Đền
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (78)
  • Cơn Mộng Đia Đàng
  • Cảnh Chồng Chung - I
  • Hát Tiếng Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
©2025 - CungThuGian.com