Thu Khóc

Tác giả: Hồng Dương

Trời lác đác cơn mưa vụn vỡ
Chút dịu dàng theo sợi mây bay
Hương xưa theo gió ngất say
Dệt làn sương mỏng gửi đầy mùa thu...

Anh cứ hẹn..mây mù héo hắt
Em mãi chờ bằng mắt nai tơ..
Hứa hoài .. tình lạc cõi mơ
Gót son in mộng..chân mờ nghìn xưa....

Em cứ hẹn... Vịng lời chưa tới
Mùa thu buồn vời vợi hồn ta
Hẹn hoài...nỗi nhớ bao la
Mưa thu cũng thẹn vỡ òa tiếng vang...

Em lỗi hẹn..cho tràn ẩm mốc..
Cho nẻo đời... Cô độc mình anh
Hương thu một bóng sau mành
Phất phơ áo trắng phong phanh giọt buồn

Thu vàng võ đêm hồn thấy áo
Nhạc côn trùng hư ảo đan tơ
Mong chi... tình lỡ đợi chờ?
Sầu gieo kỷ niệm mua thu mơ tình....
Chưa phân loại
Uncategorized