Ngày Thứ Sáu Sắp Qua

Tác giả: Trần Thi Thủy

Thứ sáu rồi lại rộn rã trong tim
Một mình thôi cũng mơ màng chi lạ
Ngắm nhìn hoa mà thấy đời như đã
Tỏa ngát hương dẫu chẳng có ai thương !

Bốn mốt xuân qua đi rất bình thường
Cứ vụt trôi đâu cần gì níu kéo
Xuân khuất đi Hạ kia về léo nhéo
Tiếng ve kêu , nắng tỏa sáng vùng trời .

Thứ sáu rồi cũng thấy lòng chơi vơi
Mai trên phố từng đôi dìu nhau bước
Một mình ta ngắm nhìn thôi cũng được
Chút chạnh lòng nhưng mà chẳng sao đâu .

Mong thời gian đừng có vội qua mau
Để cố giữ chút gì còn tươi trẻ
Ngày mai kia tuổi già sống lặng lẽ
Thứ sáu mà chẳng mạnh mẽ được đâu .
Chưa phân loại
Uncategorized