Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cám Cảnh

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CÁM CẢNH

Ban chiều khắc khoải lặng thầm ôi
Khẽ thắt hồn tim một khoảng bồi
Trả lại thời gian khi đã hết
Quay về kỷ niệm lúc còn thôi
Tình phai cuối bận gieo sầu trỗi
Nghĩa nhạt đầu hôm trải dáng ngồi
Ruột nẫu tâm hờn xen cảnh úa
Đau buồn rũ rượi phải chìm trôi.

LND / 20/5/18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Cám Cảnh (Đặng Xuân Linh)
  • Cảm Cảnh Chạnh Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Cảm Cảnh Chạnh Lòng.. (Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng)
  • Cám Cảnh Chợ Chiều (Trần Thản)
  • Cảm Cảnh Công Nhân (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Cám Cảnh Lộc Hưng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cảm Cảnh Lưu Vong (TamMuội)
  • Cám Cảnh Quê Hương (Thiết Dương)
  • Cám Cảnh Trần (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Về Xóm Nhỏ
  • Tụng
  • Buông
  • Mừng Phật Đản Sanh 1
  • Mùa Đông Buồn
  • Chuyện Tình A Đam Và E Va
  • Hát Khẽ Bài Ăn Năn
  • Bàn Tay Chàng
  • Chào Hương Sơn
  • Sợ Già-sợ Cô Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
©2025 - CungThuGian.com