Cảm Cảnh Công Nhân

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

CẢM CẢNH CÔNG NHÂN

Em lên thành phố trọn một năm
Gần tết buồn tênh nằm nhớ nhà
Nhớ cha nhớ mẹ nhớ bè bạn
Nhớ xoài nhớ mít nhớ làng quê

Tết này uống cạn chén rượu nồng
Kể hết bạn nghe cảnh lông bông
Khinh miệt nghèo hèn, thuê vụn vặt
Xem thường lao động, mướn trả công

Em lên thành phố làm công nhân
Tiền lương rẻ mạt, tính từng đồng
Cơm bụi ngủ nhờ cho qua bữa
Ồn ào náo nhiệt chẳng trông mong

Thử việc thù lao dăm bữa sáng
Chi phí vài tuần túi trống trơn
Vay mượn nhất thời xoay xuể tạm
Trả sau vất vả tủi tấm thân

Tiếng thơm, lên thị sống đàng hoàng
Thực tình, trôi nổi kiếp mèo hoang
Vất vưởng hẻm nghèo chằng chịt lối
Lạnh lẽo góc phòng giữa đêm đông

Ất Mùi thưởng được vài trăm bạc
Xe dù chật hẹp về ngoài thôn
Khuya hôm, mẹ đón bên bờ ruộng
Nước mắt lưng tròng, thương đứa con

Thương con, mẹ bán mươi con vịt,
Mua quần áo đẹp, vừa ví tiền
Quét vôi tường cũ mừng năm mới
Nấu bánh chưng xanh cúng tổ tiên

Ngước nhìn than phận, bọt môi đắng
Cuối xuống quanh ta, lắm trái ngang
Dẫu tổn thương lòng còn tự trọng
Không vướng xấu xa, chuốt bẽ bàng

Em lên thành thị tìm cơ hội
Trả giá ngây ngơ, nghĩ sự đời
Ăn xổi ở thì, đâu bền vững
Vong ơn bội nghĩa, chắc tả tơi.

Doanminhhop - Ất Mùi 2015
Chưa phân loại
Uncategorized