Em Ơi Có Còn Nhớ Mộng Xuân

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM ƠI CÓ CÒN NHỚ MỘNG XUÂN
(Viết trên cảm xúc của bài thơ Tháng Ba Tình Rụng Cuối Xuân của thi sĩ Ngọc Quyên)
Em ơi có còn nhớ mộng xuân
Ngày tháng trôi qua chắc đôi lần
Đừng để cuộc đời phai son phấn
Để dáng em buồn chết sông ngân

Rồi mai có biết tình còn mãi
Sương khói ơ hờ kiếp rủi may
Mênh mông rừng núi màu quan tái
Lặng lẽ đợi mong mãi bên ngoài

Sao rụng lưng đời soi nỗi nhớ
Trăng tàn lãng đãng cũng vu vơ
Lao xao tiếng gió mùa trắc trở
Em có bao giờ như bóng mây

Ngày cũ xa rời ngày mai tới
Nụ hồng nở thắm để tàn phai
Tháng ba mơ ước ngày êm ấm
Thương nhớ hư không tiếng thở dài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 3 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized