Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghịch Cạnh

Tác giả: Nguyên Hữu

NGHỊCH CẢNH
(Ngũ ngôn bát cú)

Tôi buồn ảnh lại tươi
Nghịch lý quá trò cười
Mộng mị đưa hồn ngó
Mơ màng hóa máu rơi
Yêu kiều xanh - đỏ trách
Yểu điệu trắng - vàng xời
Méo mó hình hờn giận
Ta - mình khóc tí chơi...

09.01.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Nghịch Cảnh (JB.Nguyễn Hùng)
  • Nghịch Cảnh (Hồng Dương)
  • Nghịch Cảnh (Nguyên Hữu)
  • Nghịch Cảnh (Hồn Biển)
  • Nghịch Cảnh (Lê Gái)
  • Nghịch Cảnh Ở Đời (Trần Thi Thủy)
  • Nghịch Cảnh Trần Ai (TamMuội)
  • Nghịch Cảnh Về Quê - Lên Phố (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nghịch Cảnh Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nghịch Cảnh... (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Yêu Em Yêu Như Thưở Ban Đầu
  • Thổn Thức 3
  • Tự Sự
  • Tình Trăng Gió
  • Thăm Bản
  • Như Lá Thu Vàng.
  • Bóng Sương
  • Bài Reston
  • Nắng Lụa
  • Chớm Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
©2025 - CungThuGian.com