Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghịch Cảnh

Tác giả: Hồn Biển

Nghịch
Cảnh

Quê anh thăm thẳm
những mùa đông
Diệt đạo ai kia
muốn hoá rồng

Văn hoá ngàn năm
sao "trướng bá"!
Trung Hoa nghĩa đạo
chẳng xưng "ông"

Phương Nam Lạc Việt
trị biển sóng
Tử Hán Hoa Trung
thượng núi sông

Đất có chung Trời
an thiên địa
Bao dung,
Con Tạo toả vừng hồng.


Hồn Biển dã tràng cát
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sinh Sôi - Dấu Chứng Đời Đời
  • Âm Ỉ
  • Hợp Hoan
  • Lộ Thế An Nhiên
  • Chén Thánh Têrêsa
  • Nàng Của Trăm Năm
  • Từ Buổi Đông Sơ
  • Có Không?
  • Thiên Duyên
  • Bước Theo Mẹ
Thơ tương tự
  • Nghịch Cảnh (JB.Nguyễn Hùng)
  • Nghịch Cạnh (Nguyên Hữu)
  • Nghịch Cảnh (Hồng Dương)
  • Nghịch Cảnh (Nguyên Hữu)
  • Nghịch Cảnh (Lê Gái)
  • Nghịch Cảnh Ở Đời (Trần Thi Thủy)
  • Nghịch Cảnh Trần Ai (TamMuội)
  • Nghịch Cảnh Về Quê - Lên Phố (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nghịch Cảnh Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nghịch Cảnh... (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Lá Đầu Cây
  • Ai?
  • Du Kha Mộ
  • Cứ Mãi 3
  • Của Nợ
  • Nhớ Trăng
  • Giá Anh Biết
  • Cửa Đi Vào
  • Cô Tây Đi Tu
  • Mừng Xuân Năm Dậu Vừa Sang Mong Cho Gà Có Trứng Vàng Thật To
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
©2026 - CungThuGian.com