Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghịch Cảnh

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Trần gian lắm chuyện lại rườm rà
Cuộc sống muôn màu bởi vẻ ra
Sướng khổ tranh giành không bỏ được
Giàu nghèo cấu xé chẳng vì tha
Người ngay thẳng thắn luôn mờ nhạt
Kẻ dối xum xoe mãi đậm đà
Đuổi hết hư danh đê tiện cửa
Trừ tan để tiếng xấu xa nhà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ tương tự
  • Nghịch Cạnh (Nguyên Hữu)
  • Nghịch Cảnh (Hồng Dương)
  • Nghịch Cảnh (Nguyên Hữu)
  • Nghịch Cảnh (Hồn Biển)
  • Nghịch Cảnh (Lê Gái)
  • Nghịch Cảnh Ở Đời (Trần Thi Thủy)
  • Nghịch Cảnh Trần Ai (TamMuội)
  • Nghịch Cảnh Về Quê - Lên Phố (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Nghịch Cảnh Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nghịch Cảnh... (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • Xót Xa Lòng
  • Gượng Dòng
  • Khúc Tương Tư
  • Lục Bát Đôi Môi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (116)
  • Em Như Người Ngủ
  • Còn Gì Dưới Bóng Hoàng Hôn
  • Ngẫu Nhiên
  • Nhắc Nhỏ Chị Em
  • A___ Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
©2026 - CungThuGian.com