Hợp Hoan

Tác giả: Hồn Biển

HỢP
HOAN

“ Này Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông! ”
(Lc19,5)


Lay lay cánh gió ngang trời
Ngài ban sinh khí mắt ngời thơ ngây
Buổi mai chúm chím nụ mây
Cửa lòng rộng mở vui vầy bên Cha


Bên Cha ngàn nỗi thật thà
Đâu là tham vọng đâu là sân si
Lệ nào lệ rớt bờ mi
Nhịp tim đã giục chân đi bên Ngài


Lương tâm mở cửa trong ngoài
Ý Ngài minh định soi ta tỏ tường
Nhịp vào ánh nhật tơ thương
Cũng là trần thế lạ thường trí tâm


Vòng quanh ngày sống âm thầm
Ngắm Cha giữa chốn gian trần lao xao
Bóng Cha cao cả dường bao
Phủ tràn hạnh phúc ngọt ngào sớm hôm.


Hồn Biển
15/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized