Mộng Ảo

Tác giả: Hoa Nắng

Tôi đi tìm laị hồn nhiên cũ
Tuổi 13 của thuở dại khờ
Nhìn cuộc đời là mộng là mơ
Vào đời bằng dấu chân huyền thoại


Tôi đi tìm thuở ngày xưa khờ dại
Chưa một lần suy tính chuyện tương lai
Hồn nhiên cười ... tung tăng chân sáo nhảy
Vào vườn xuân bằng ước vọng vu vơ

Tôi đi tìm những tình thơ ngày nhỏ
Những cuộc tình đầy khờ dại ngu ngơ
Em cô dâu ...không hoa trắng cài đầu
Anh chú rể ... không giầy, không dép

Tôi đi tìm kỷ niệm hồng thật đẹp
Chiều tan trường ai đứng đợi từ lâu
Bước vội mau ... nón che nửa mái đầu
Cho ai đó... ngẩn ngơ buồn tiếc nuối

Tôi đi tìm những ngày xưa rong ruổi
Lửa bập bùng... ngồi hát nhạc du ca
Đẹp làm sao! những tiếng hát ngọc ngà
Không âm hưởng những lọc lừa giả tạo

Tôi đi tìm một tình yêu hoàn hảo
Một tình yêu cao cả tợ trăng sao
Hmm than ôi !!! tôi cứ mãi tìm nào
Làm sao có ... có chăng là mộng ảo...

-- Hoanang Jan-15-98
Chưa phân loại
Uncategorized