Bài Không Tên

Tác giả: Hoa Nắng

(cho những vì sao lạc)

Ai đó vừa hát một bài không tên
"Lòng người như lá úa ...."
Tôi lại khóc ....
vì sao không biết nữa
có lẽ tôi khóc cho đời người con gái và những ước mơ .....

Ước mơ dù đơn sơ hay ước mơ hư vô
Ôi, những ước mơ không thể nào quên lãng !
Ước mơ hay là giọt đắng ?
Tưới lên hồn người ươm những mầm đau ....

"Đời thôi sẽ còn mai saụ..."
Và mai sau ấy vẫn là sao lạc ?
ôm nhớ thương đợi chờ, chất ngất
Phải chăng con gái vốn đa mang ?

Tôi nhớ anh
và bài không tên anh hay hát
"nhớ em nhiều nhưng chẳng nóị..."
Vâng, ta chỉ biết lặng im trong nỗi nhớ dài ....

Những chiếc lá cuối cùng rồi cũng bay
trôi theo dòng đời ....
còn lại khung trời nhớ
Sao không thể quên những ước mơ tan vỡ ?
Tôi khóc .....
cho đời người con gái và những ước mơ .....
Chưa phân loại
Uncategorized