Bài Không Tên Số 11

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Dòng sông mang cho mùa màng tươi tốt
Trái trĩu cây lịm ngọt những phù sa
Dòng sông mang cho đường chiều lộng gió
Nên tình nhân ham sống đến tận già.

Ta có còn ham sống
Khi trước mặt dòng sông,
Nhìn trùng trùng chán nản
Nên dù lòng bình thản
Cũng không giấu tim mình.

Ta có còn ham sống
Khi dòng sông im bặt
Lũ đèn đường chợt tắt
Nên môi đành tím ngắt
Cho dấu hiệu tàn đời.

Ta có còn ham sống,
Vì ta mến dòng sông
Như người cha dạy dỗ
Như tiếng mẹ thì thầm
Thì dòng sông nhẫn nhục
Ôm những đời thương vong.

Ta sẽ còn ham sống,
Nghe hơi thở dòng sông
Nghe tình người chua chát
Nghe tình ta bát ngát
Đem kể lại dòng sông.

Ta sẽ còn ham sống,
Nhưng không muốn dòng sông
Gánh nhân gian tội vạ
Mà niềm riêng giấu kín
Im lặng không giải bày.

Ta sẽ giống dòng sông,
Biến cơn đau thành nước
Em con thuyền bến ngược,
Cũng xin ái ân nàng
Nhưng không làm em ngã
Mà nâng đỡ em trôi
Êm ái tựa như nôi,
Trên dòng đời buồn tủi.

PNNA – 21/06/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized