Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kim Cương Ta Đọc Ngàn Lần

Tác giả: Mr.Smile

Kim Cương ta đọc ngàn lần
Ý kinh uyên áo vạn phần cao xa
Đến Thạch đài, bỗng ngộ ra
Kinh không chữ mới thật là chân kinh.

Nhân gian chỉ thấy ngàn non đẹp
Tiếng vượn rừng sâu, ai lắng nghe?

Gió thông thổi áo phất phơ
Đàn cầm gảy dưới trăng mờ đầu non
Ngài hỏi về lẽ cùng thông?
Tiếng ca ngư phủ mênh mông xóm chài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Viếng Mộ Thầy
  • A--- Em Trở Về Sau Cơn Mưa Tháng Sáu
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 1
  • Nếp Nhăn Cuộc Đời!
  • Nhìn Lại
  • Mười Thương
  • Thầm
  • Hãy Làm Một Chú Ếch Ngồi Thong Thả
  • Một Lý Do Vượt Biên Ở Nước Cộng Sản
  • Bẽ Bàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
©2025 - CungThuGian.com