Bài Không Tên Số 14

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Địa ngục hay thiên đàng
Đều nằm trên môi nàng
Mật ngọt hay hoang tàng
Đều tim người phát xét.

Hãy ngoảnh mặt nhìn ta
Dù một lần thoáng qua
Hay bằng mắt tóe lửa
Cũng xứng đáng vì người
Cũng trăn trở vì người
Cũng hờn ta dại dột.

Yêu nào không bồng bột
Nếu chẳng phải là yêu
Thì hóa yêu lầm tưởng
Cầm hạnh phúc tầm thường,
Cũng nhiều người chấp nhận.

Nên dù ta lận đận
Quyết không hàng nghiệt oan
Thích nỗi khổ miên man
Yêu nhân gian có nàng
Có ta và kẻ khác
(Ta không màng kẻ khác
Ta cho nàng kẻ khác
Ta giữ lại cô đơn)

Nhớ hôm nào mưa ướt
Tóc nàng buồn thơ ngây
Người thầm lặng ngón tay
Vuốt suối ngàn tan nát
Hay tim ta tan nát
Xót thương nào không em?

Mình quen nhau vô ý
Nên xa cách vô tình
Bụi thời gian hết đỏ
Một góc trời lặng thinh
Nay xa cách nhân tình
Dẫu là mang tiếng gọi
Cũng mỉm cười riêng ta.

PNNA – 2/7/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized