Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phù Du !

Tác giả: Hồng Dương

Muôn trùng nhật nguyệt cứ chơi vơi
Ngày đến rồi đi đem lã lơi
Vũ trụ luân hồi bao số kiếp
Đêm ngày thay đổi đã bao đời
Thu về thu chín thu tàn úa
Đông đến đông đi mưa gió ơi
Danh lợi ganh đua thêm nghĩa tận
Phù du cát bụi cuốn về trời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Phù Du (Thương Hà)
  • Phù Du (Huyền Nguyên)
  • Phù Du (Nguyên Hữu)
  • Phù Du (Hồ Ca)
  • Phù Du (Hoàng Lê Nguyên)
  • Phù Du (Hồng Dương)
  • Phù Du (Donna Mai Hồng Thu)
  • Phù Du (Nguyên Phong)
  • Phù Du (Diệu Nguyễn)
  • Phù Du ! (Phong Huynh Nguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 1
  • Chuông Nhảy …& Ngân Hà & Tình Ái…
  • Ta Về Nối Lại Tình Xưa
  • Quán Trưa Ngồi Dưới Miếu Đền
  • Khúc Chân Tình
  • Phượng
  • ...và Anh Tồn Tại
  • Thu Tàn
  • Nơ.
  • Muôn Vạn Lá Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
©2026 - CungThuGian.com