Bài Không Tên Số 3

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Nếu em hỏi anh làm gì?
Anh xin làm thi sĩ.
Viết ý tuyệt cho đời
Tô điểm cho màu trời
Đan mây thành gấm vóc.

Anh làm thi sĩ nhưng không màng độc giả,
Vì hồn anh đã hòa nhịp lá hoa.
Hoặc là nhập vào chú chim sơn ca,
Bay tha thiết giữa bình minh nắng ấm.
Cho mùa xuân giữ nguồn cơn hy vọng
Cho cuộc đời còn chút để tin nhau.

Anh làm thi sĩ nên anh thường lơ đãng,
Chí làm trai phải danh phận vẻ vang.
Đành lâu lâu có tiếc nuối lầm than,
Nhưng chẳng muốn vì Trời ban khổ hạnh.

Anh làm thi sĩ nên anh thành vô sản,
Bỏ quên đời trong tro lạnh ngàn thu.
Lòng khấn mong cho nong sông nước Việt,
Bớt điêu linh bớt cảnh khổ từng ngày.

Thôi thì xin bán chút thơ này,
Cho em yêu có tình bên kẻ khác.
Cho kẻ ác biết hồi tâm hướng thiện,
Người với người sống tròn vẹn ái ân.

PNNA – 13/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized