Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bài Không Tên Số 13

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Đóa hoa mới nở
Em đừng hân hoan
Vì hoa sẽ tàn
Em mình đừng khóc
Xuân đến sẽ đi
Hè buồn cũng hết
Thu sang mưa suốt
Em – anh não ruột
Chẳng được ham chơi
Tình gần đến nơi
Em mình đừng vội
Nít nỏ mau quên.

PNNA – 26/06/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Không Tên Số 8
  • Bài Không Tên Số 14
  • Bài Không Tên Số 11
  • Bài Không Tên Số 10
  • Bài Không Tên Số 3
  • Bài Không Tên Số 5
  • Bài Không Tên Số 4
  • Bài Không Tên Số 18
  • Bài Không Tên Số 15
  • Bài Không Tên Số 6
Thơ tương tự
  • Bài Không Tên (Cv)
  • Bài Không Tên (Hoa Nắng)
  • Bài Không Tên (Lê Cảnh Tiến)
  • Bài Không Tên Cuối Cùng (Đời Lạc Xuể)
  • Bài Không Tên Cuối Cùng (Thiên Ân)
  • Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối (Thiên Ân)
  • Bài Không Tên Số 1 (Phạm Nguyễn Như Anh)
  • Bài Không Tên Số 10 (Phạm Nguyễn Như Anh)
  • Bài Không Tên Số 11 (Phạm Nguyễn Như Anh)
  • Bài Không Tên Số 12 (Phạm Nguyễn Như Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (164)
  • Không Đề
  • Bức Tranh Cưộc Đời
  • Chính Là Em
  • Trăng Khuyết
  • Ơi Người
  • Em Là Tất Cả
  • Cơn Mưa Nhàn Hạ
  • Ca Dao (170)
  • Nhớ Mẹ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
©2025 - CungThuGian.com