53.nhớ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Nhớ em thức trắng đêm trường,
Lang thang tìm khắp phố phường bóng em.
Nghe buồn len nhẹ vào tim,
Nghe sầu trĩu nặng cánh chim giữa trời.
Nhớ em nhiều lắm em ơi !
Thiếu em anh lạc giữa đời … bơ vơ...
Tối nay ảm đạm , trăng mờ,
Cây run , gió khóc , dật dờ tiếng tiêu.
Tìm đâu ra bóng em yêu ?
Để cho vơi bớt ngàn điều nhớ thương...


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized