Em Gái Mưa !

Tác giả: Tlan

chuyện buồn về tình yêu
chua xót thật là nhiều
từng phút sầu đơn chiếc
âm thầm héo xuân thì
hoen úa , lệ trào mi
bao chiều gieo thương nhớ
lở làng tình cay đắng
chua chát khóc vì ai !
thân hoa khô héo úa
xót thương cạn nổi sầu
mong chờ nhớ mùa ngâu
xác xơ , tim rơi rụng
chơi vơi bởi lộc lừa
thăm thẳm không bờ bến
yêu nhau nghìn đau đớn
mắt biếc lẩn lo âu
rưng rưng đôi dòng lệ
giòng đời ngấm trăng lên
cuội khờ gặp chị hằng
mặn nồng vào thắm thiết
suốt đời mộng diển du
miên mang , nhánh mù u
mơ về biển xa mù
cơn sống dẫy bôn ba
mưa tràn hạt sa la

September 25, 2017, Monday

mai sau thơ bạn, chiều xuân
nhớ về sông , biển , tuổi đời , nước mưa .

em gái mưa , Tuyếtlan chỉ viết thơ tình và , nhạc để chơi cho vui mà thôi !
chớ đâu muốn chuởi ai !
hay yêu ai , đâu nào .
mong bạn đừng quan tâm ! Thank You so much .
Tuyếtlan
Chưa phân loại
Uncategorized