Em Gái Mưa

Tác giả: Thiên Ân

EM GÁI MƯA
Em gái mưa mới vừa ướt tóc
Mát mẻ mùa bên dốc cuộc đời
Nụ hoa muôn nét tinh khôi
Thương thay bé dại một thời thương thay!

Em gái mưa bờ vai lành lạnh
Lòng dối lòng canh cánh vương mang
Đất trời muôn thuở xốn xang
Đời anh ngập lụt mơ màng mở ra

Em gái mưa thiệt thà như đếm
Mười ngón tay uyển chuyển đong đưa
Giọt mưa thánh thót gọi mùa
Bao giờ gặp lại người xưa bao giờ?

Em gái mưa bâng quơ trầm mặc
Âm điệu nào khoan nhặt , nhặt khoan?
Ướt thời trinh nữ đa đoan
Mưa hôn trên má giở trang hẹn hò

Em gái mưa so đo nỗi nhớ
Mắt hoen mi từ độ xuân thì
Nỗi lòng dằn vặt sầu bi
Hoàng hôn im lặng chiều đi xa mờ

Em gái mưa thẫn thờ gieo mộng
Lá thời gian dày mỏng , mỏng dày
Điệu ru nhè nhẹ bên tai
Ngẩn ngơ anh cứ trong ngoài ngẩn ngơ
Ngày 4/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized