Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Ơi

Tác giả: Calong Nguyen

Tôi gọi mãi gọi một tôi trở lại
Bắt đền đi ngày ấy ở đâu rồi
Đời buồn lắm lớn khôn mà vẫn dại
Để bây giờ gọi mãi một tôi ơi..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Nắng
  • Mộng Mị
  • Mùa Hạ Và Con
  • Chuyện Tình Mùa Thu
  • Đông Về
  • Gửi Một Nụ Cười Xuân
  • Nhớ
  • Quên Đi Quá Khứ
  • Lắng Sầu
  • Tình Sương Khói
Thơ tương tự
  • Tôi Ơi (Phù Dung)
  • Tôi Ơi ! (Trường Phi Bảo)
  • Tôi Ơi! Đừng Chán Nản. (Sen Lý)
  • Tôi Ơi, Xin Chớ Âu Sầu! (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mấy Ngày Mơ Mộng
  • Vầng Trăng Như Chạnh Khuyết
  • Chiều Mưa Tây Nguyên !!!
  • Sống Hết Đời
  • Mẹ !
  • Tôi Viết Gì Vào Đây
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1074).
  • Ở Yên Là Bình An
  • Dĩ Vãng Đối Diện B
  • License To Kill-giết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
©2026 - CungThuGian.com