Tôi Ơi

Tác giả: Phù Dung

*gửi "tôi" của tôi
& mùa hoa cũ...



tôi ơi - tôi có nhớ đến tôi ?
có ủ cho nhau chút nắng rơi ?
có mắt vẫn tình - môi vẫn ngọt ?
có hồn tôi - vẫn ngủ trong tôi ?

qua phố - tôi có nhìn người lạ ?
qua cầu - tôi có ngoái trông theo ?
qua sông - tôi có say thuyền lá ?
qua đồi - tôi có nghe gió reo ?

buổi sáng - khi tôi vừa thức giấc
tay ôm - tôi có giữ cho tôi ?
có ngọn nến vàng cho buổi tối
lung linh bóng đổ - tôi tìm tôi...?

xin hãy là tôi trong nhịp thở
đem tình trao tặng một tôi thôi...
đợi nhau đã mấy mùa hoa nở
mà sao chỉ thoáng mộng bên trời...?


phù dung

01.07.2005
Chưa phân loại
Uncategorized