Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Ảo

Tác giả: Đá Lam

Thực tại đã làm ta chán nản
Nên tìm ảo mộng chốn nhân gian
Tìm đi tìm lại trong giấc mộng
Quên mình thực tại cứ cô đơn
Chỉ là trong mộng nhiều hư ảo
Đã có người thương theo bước chân
Nên ngỡ rằng mình không cô độc
Cứ sống hư hao kệ sự đợi/
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Mộng Ảo (Giáp Việt)
  • Mộng Ảo (Ngọc Quang Hà)
  • Mộng Ảo (Ngô Chí Trung)
  • Mộng Ảo (Hoa Nắng)
  • Mộng Ảo (Ngô Thiên Tú)
  • Mộng Ảo (Mạc Phương Đình)
  • Mộng Ảo Của Tôi Thấy Mắt Đẹp (Mr.Smile)
  • Mộng Áo Dài (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Chung Một Mối Tình
  • Một Thời Bóng Lá 2
  • Xử Tội Hay Làm Thơ
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 40
  • Làm Cách Nào Để Cho Em Gặp Anh
  • Em Đừng Làm Mẹ Khóc
  • Bóng Mát...đã Xa...
  • Mặt Hồ Sóng Nước Trăng Tan
  • Nỗi Niềm Lỡ Chạm
  • Tìm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
  • Hương Thầm
  • TaAoXanh
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
©2026 - CungThuGian.com