Mộng Ảo

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Ngô Thiên Tú

Thả nỗi nhớ trên biển tình kỷ niệm
Lòng lâng lâng bao cảm xúc mơ màng
Mong nhân tình nhặt đươc tim cuồng si
Đã bao năm thầm yêu em đắm đuối

Sóng gió ơi đừng làm chìm mơ ước
Hãy cập bờ cho tim bớt lang thang
Nhớ dã man một hình bóng năm nào
Sầu lê thê từng đêm về mộng tưởng

Chiều mênh mang rũ buồn bên bãi cát
Ta ngẩn ngơ nhìn mây nước xa vời
Em bên ấy ta bên đây ôm vầng trăng thương nhớ
Sưởi tương tư bằng giọt nắng ngỡ ngàng

Như ngày xưa ta mãi yêu em tiền kiếp
Gặp em rồi sao tim vẫn cô đơn
Chờ tiếng yêu từ em ôi thơ thẩn mơ hồ
Người tình ơi bao giờ mộng du là hiện thực

Em vẫn thế dũng dưng như ngày cũ
Cho tim ta du mục bến hẹn hò
Muốn tỏ tình yêu em thêm lần nữa
Lại ngỡ ngàng sợ buồn bã vương mang

Thôi đành thôi gởi yêu em theo sóng gió
Ra biển yêu hồn ngơ ngác thiên đường
Em yêu ơi hãy mỡ cửa trái tim
Cho ta vào ru giấc mơ chờ đợi

Dù giẫy chết cã trời thương tuyệt vọng
Ta yêu em tha thiết điạ đàng tình
Gởi nỗi sầu theo nỗi nhớ mù khơi
Say sóng yêu ta ngất ngư mộng ảo
Chưa phân loại
Uncategorized