Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Ảo Của Tôi Thấy Mắt Đẹp

Tác giả: Mr.Smile

Mộng ảo của tôi thấy mắt đẹp
"Làm sao anh biết trái tim em
Đêm mộng thấy đất Tháp của Tình"
Trái tim tôi rã rời mơ hay thực .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Vần
  • Bài Hành Đêm Giao Thừa
  • Quãng Đường Mưa Bay
  • Đường Xa
  • Nhâm Dần Ló Dạng
  • Huyền Thoaị
  • Vu Lan Về Rồi Đó
  • Vào Ngày Tận Thế
  • Một Mối Tơ Lòng
  • Tháng Ba Của Chị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
©2026 - CungThuGian.com