Giọt Nước Mắt

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Giọt nước mắt nhớ Quê
Đang rưng nhỏ âm thầm
Giọt nước mắt nhớ Me
Bên bàn thờ Quê hương

Giọt nước mắt đau thương
Đón xuân về u buồn
Đọa đày một trái tim
Trong cuộc đời ly hương

Giọt nước mắt không tên
Đang buông xuống môi mềm
Nhớ xuân xưa Mẹ còn
Xuân này sầu mông mênh

Giọt nước mắt trong tim
Nghẹn tủi một phận người
Không còn Mẹ ủi an
Khi xuân về xa Quê

Giọt nước mắt mồ côi
Đón giao thừa thật buồn
Nhớ Mẹ hiền lê thê
Khói hương trầm rủ tim

Giọt nước mắt xót xa
Thấm ướt cả tâm hồn
Mùa xuân đầu mất Me
Ru nỗi sầu cô đơn

Giọt nước mắt vấn vương
Rơi bất chợt tình cờ
Sưởi cuộc đời mùa đông
Thầm thì những nhớ thương

Giọt nước mắt lang thang
Nhỏ vào ly rượu mừng
Nén cõi lòng mênh mang
Khấn Mẹ về đón xuân

Giọt nước mắt hôn mê
Chảy dai dẳng âm thầm
Ngậm ngùi từ buồng tim
Mặn hồn tưởng nhớ Me
Chưa phân loại
Uncategorized