Giọt Nước Mắt

Tác giả: Nguyễn Tâm

Có giọt nước từ trên mi nhỏ xuống
Phải giọt sầu chia cách chuyện tình duyên ?
Mặn đắng môi giọt nước vỡ tan rồi
Đôi trái tim giờ chỉ còn một nửa

Giọt nước nhỏ như lòng còn bỏ ngỏ
Đọng mi ai dẫu tình đã tàn phai
Ôi bẽ bàng cho số phận ngày mai
Ôm gối chiếc để sầu trong kỷ niệm

Hai tâm hồn giờ đây thôi tắt lịm
Để giọt buồn quanh quẩn dạo trên mi
Tiếc thương chi rồi tình cũng phân ly
Tìm quên lãng trong men đời vô vị

Giọt nước nào trên mi còn mộng mị
Bởi tình đi là cách biệt xa xăm
Nên giọt nước còn rơi mãi ngàn năm
Tình là thế mấy khi mà đoán được

Sao trái ngang tình yêu còn xuôi ngược
Lối gập gềnh ấp ủ những đê mê
Giọt nước vỡ làm lòng dạ tái tê
Vùi thân xác cho niềm đau chôn dấu

Rồi cuộc đời giọt nước chảy bao lâu ?
Bởi tình yêu có lúc đổi thay màu
Vạn lần sau tin gì trong tình ái
Khóe mi cay tìm chẳng thấy nụ cười

Rồi một ngày gọi tên cho giọt nước
Giọt nước nào nếm đủ vị yêu đương
Khi trái tim còn một chút vấn vương
" KHÓC " tên gọi sẽ là cho giọt nước !

27 - 9 - 2010
Chưa phân loại
Uncategorized