Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Niềm (!)...

Tác giả: Thiết Dương

NỖI NIỀM
(TNBC cải biên)

Em đừng đếm vết nhàu trên mặt
Chỉ buồn thêm cặp mắt đa sầu
Biển vỗ về con sóng dòng sâu
Đêm thao thức đèn dầu bóng nhỏ
Dù gương lược hững hờ trong gió
Dẫu phấn son vàng võ bên đàn
Hãy dịu dàng nở đóa môi ngoan
Cho đời mãi căng tràn nhựa sống.

Thiet Duong _19/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Nỗi Niệm (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nỗi Niềm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nỗi Niềm (Phuong Vuong)
  • Nỗi Niềm (Đông Hòa)
  • Nỗi Niềm (Cảnh Ngọc)
  • Nỗi Niềm (Thìn Lê)
  • Nỗi Niệm (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Nỗi Niềm (Ngọc Hiển)
  • Nỗi Niềm (TamMuội)
  • Nỗi Niềm (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Vọng Bà Nà
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không 1
  • Người Phụ Nữ Trong Thơ
  • Đông
  • Anh Sẽ Dẫn Em Đến Lối Yêu Thương
  • Tình Buồn
  • Tình Vương Vấn
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
  • Trung-việt Tình Son Đậm Đà!
  • Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dũng Lê Ngọc
  • Trần Thị Hà Thân
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
©2025 - CungThuGian.com