Em Ơi Còn Đâu Nữa

Tác giả: Lucky Phan

Những vần thơ với anh giờ xa lạ
Không nồng nàn, vút bổng lúc vắng em
Ô cửa cũ vẫn ngóng tìm ra phố
Cái hồn nhiên thôi đã hết mơ màng

Anh lượm nhặt từ trong dòng ký ức
Của buổi đầu em mới nhón chân hôn
Từ chiếc lá giọt mưa nào vô nghĩa
Chúng như em, biết cười nói rộn ràng

Trang thơ cũ nay có thêm bài mới
Nhưng trầm ngâm không khởi sắc hân hoan
Rồi mưa, nắng, bốn mùa cây thay lá
Ước gì, chợt vi diệu đến nồng nàn..?

"Cần một phép màu"
Chưa phân loại
Uncategorized