Mơ Những Cánh Buồm

Tác giả: Cao Giang Nam

Vẫy lên sóng thuyền đi xa muôn dặm
Giữa muôn trùng trên biển rộng bao la
Giương cánh buồm không quản ngại đường xa
Sóng dịu êm và bão tố kinh hoàng
Của đại dương còn mang nỗi kiêu hoang
Đã vùi thây thân xác những con tàu

Trên hải trình đã có lắm niềm đau
Cánh buồm căng mang niềm tin hy vọng
Vựơt đại dương và đến bến bờ kia
Sẽ mang về đây đó những ước mong

Gió vẫn thổi vẫn dạt dào biển cả
Mây vẫn trôi buồm vẫn tiến khơi mơ
Mang sức trẻ và tâm hồn nhiệt huyết
Vượt lên trên tất thảy những khó khăn
Những cánh buồm như những mảnh vần trăng
Mang canh cánh soi bến bờ đất mẹ

Dẫu cách trở nhưng không là cách trở
Đầy gió khơi tìm đến bến tương lai
Giữa biển cả chưa biết đến ngày mai
Những cánh buồm đi khắp những miền xa

Mang về đây nhưng gì nơi xứ lạ
Những cánh buồm nhè nhẹ vượt biển khơi.

~06/03/2007~
Chưa phân loại
Uncategorized