Ngày Em Đi

Tác giả: Cao Giang Nam

“Ta về phố nhỏ. Ô. Biển nhớ
Dạ khúc sầu. Buồn.Phố có hay (*)”

Ngày em đi biển gọi sóng kêu mây
Hỏi ngọn gió sao cánh buồm buồn tẻ
Vẫn còn đó nhưng giờ buồn lặng lẽ,
Tìm quên em nơi bến cũ năm nào.

Ngày em đi phố cũng chẳng ồn ào
Nơi con đường thiếu vắng bóng cây xanh
Giữa phố phường buồn tẻ chỉ mình anh
Giấu cô đơn, giữa biển người xa lạ

Ngày em đi chớm mùa thu tàn hạ
Lá trên cành cũng đã biết rớt rơi,
Cánh diều kia như đứt giữa chơi vơi
Còn đâu nữa ngày đùa mây vờn gió.

Ngày em đi anh đã lần bày tỏ
Giữa đường đời giờ ôm lại giấc mơ
Còn không em, xa rồi em còn nhớ?
Những khúc tình anh hát chỉ em nghe!

~10/2010~
(*): câu thơ từ một tác giả không nhớ tên.
Chưa phân loại
Uncategorized