Gió Đông

Tác giả: Cao Giang Nam

Ngọn gió đông, ngọn gió đông
Sao về bất chợt, đốn lòng đổ xuôi
Ngỡ ngàng với nỗi ngậm ngùi
Dặn lòng xoa những buồn vui khoảnh đời.

Lá vàng ơi, lá vàng ơi
Mùa xuân gần đến đừng rơi vội vàng
Mênh mông tìm gọi mơ màng
Vết chàm bớt úa, xuân sang níu về.

Chút tình quê, chút tình quê?
Giật mình mới biết hướng về quê hương
Thì thầm gọi tiếng thân thương
Như lời của mẹ thuở thường bé thơ.

Chẳng là mơ, chẳng là mơ
Cầu mong từng phút từng giờ bình an
Chất chồng tình mẹ chứa chan
Tấm lòng con trẻ ngổn ngang nguyện cầu...
Cao Giang Nam - 10/01/14
Chưa phân loại
Uncategorized