Mối Tình Noel

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Mùa no-el đam mê
Mang theo lạnh lê thê
Tiếng hân hoan nhân thế
Mừng chúa nay trở về

Giáng sinh mùa giáng sinh
Chúa mang biết bao tình
Xuống dương gian hoài khổ
Khắp chốn sẽ bình minh

Nhớ no-el năm xưa
Cùng đi lễ nhà thờ
Quỳ bên pho tượng chúa
Tay nắm bàn tay mơ

Con dốc phố thân quen
Phủ ánh sáng sao đêm
Hàng cây trong giá rét
Chứng mối tình no-el

Như bao cặp tình nhân
Đẹp tựa các thiên thần
Cầu xin ơn thánh lễ
Vọng qua tiếng chuông ngân

Cùng nhau bên hang sâu
Ánh đèn nháy muôn màu
Anh và em ước nguyện
Suốt đời ở bên nhau

Dòng đời thật nghiệt ngã
Hẹn ước rồi thề bôi
Nếu không bên nhau nữa
Thì bên chúa cho rồi !

Nhưng thề chẳng là chi
Mối tình con sá gì
Như mùa thu tàn úa
Đông đến mùa biệt li

Noel mùa ban ơn
Vang trần thế tiếng chuông
Lệ lòng chúa có đọng
Ở trên nóc giáo đường

Ôi mối tình no-el
Biết bao lời cầu xin
Biết bao lời khấn nguyện
Đã đến rồi sao quên

Mùa no-el đam mê
Mang theo lạnh tái tê
Tiếng đau đớn hoài khổ
Chúa nay lại … trở về !
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày15/12/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized