Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngọt Ngào Trăng Hoa

Tác giả: Hà Nguyên Du

Ngọt Ngào Trăng Hoa

“ dễ chừng như mở nút em
ngón tay lúng túng, con tim rạt rào.!!
tưởng mình như trong chiêm bao
mà thực hơn cả... ngọt ngào ...trăng hoa”

HÀ NGUYÊN DU
(một sáng thơ đột hứng từ câu của nhà văn
Lâm Chương, nên dành tặng riêng anh ây..)
1/11/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sóng
  • Bí Ẩn Em ... Quên Ta Đời Thủy Thủ
  • Những Phiến Vỡ Nhiệt Đới
  • Tuần Lưu Hoạt
  • Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây (*1 & 2)
  • Ta Với Mặt Trời
  • Thông Điệp Mây Đen
  • Thơ Hà Nguyên Du - Nguyễn Vy Khanh
  • Điệp Khúc Mưa
  • Xót Cơn Nhớ Mẹ - Thi Ca Bật Nguồn ..!!
Thơ tương tự
  • Ngọt Ngào Trang Thơ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Tràn Thất Thập
  • Xa Nhau
  • An Lành Cho Thế Giới Tinh Khôi
  • Lòng Thuyền Lòng Người
  • Đêm Em Thắp Ngọn Đèn Chờ Trời Sáng
  • Đắm Đuối
  • Cuộc Tình Đã Qua
  • Vẫn Còn Kịp!
  • Một Thoáng Nắng Ấm Quê Hương !!!
  • Tình Yêu Chiến Sỹ (Bát Ngôn)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
©2025 - CungThuGian.com