Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng

Tác giả: Duy W Sadness

Nơi góc phố cũ
Em đợi ai
Một nhành hoa dại
Cài ngang tai
Như nàng thiếu nữ
Trong thi cổ
Ngóng mãi một người
Lòng chẳng phai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nắng
  • Mộng Tan
Thơ tương tự
  • Vọng (Nguyên Hữu)
  • Vọng (Dã Tràng Cát)
  • Vọng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vọng (Bùi Kim Anh)
  • Vọng (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Vọng (Ngọc Thạch)
  • Vòng 3 Em (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Võng À Võng Ơi (Tấn An)
  • Vọng Âm (Thangtram)
  • Vọng Âm (Vọng Âm)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com