Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng Âm

Tác giả: Vọng Âm

Níu hai tay gió đời rát mặt
mở cánh cửa khuya quá khứ buồn
bình minh vẫn đợi mù cơn lốc
một lối đi về hai ngã - chia...

Lá hát mùa khô - rừng đang hát
đi giữa muôn loài gọi cố hương
ai biết phượng rơi mùa hoa trước
để bước - sau về - tóc nhuốm sương...

Vọng Âm
(MKV)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ví Dụ Thôi
  • Nguyện Xưa
  • Cơn Bão Bây Giờ Và Thuở Chiến Chinh Xưa
  • Tháng Chạp Bên Kia Phố
  • Say
  • Chốn Cũ
  • Hoa Biển
  • Giọt Đắng Tương Tư - Nỗi Nhớ Đầy
  • Thấy
  • Chẳng Giữ Được Mây Bay
Thơ tương tự
  • Vọng Âm (Thangtram)
  • Vọng Âm (Đỗ Trung Quân)
  • Vọng Âm Buồn (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Biết Chốn Này?
  • Bài Thơ Gởi Vợ
  • Tình Lỡ
  • Hạ Chí Cảm Lan Và Bài Hoạ Của Nguyễn Thành Sáng
  • Mang Ơn Những Lão Nông 1
  • Dương Cầm Mưa
  • .gậy Ta Đập Lưng Ta
  • Gặp Nhau Qua Điện Thoại
  • Hết Đêm Tối Là Bình Minh
  • 5- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2026 - CungThuGian.com