Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thấy

Tác giả: Vọng Âm

Thấy gì giữa mắt đêm đen
thấy trăng huyễn mộng thấy tiền định rơi
thấy trân chuyên vẫn gọi mời
thấy oan khiên giữa đất trời nguyên sơ
thấy hoang vu giữa mong chờ
thấy càn khôn mở đôi bờ rộng rinh
thấy từ bi khát câu kinh
thấy sân si đã vây quanh cuộc người
thấy gì em? ánh sao rơi!

Vọng Âm
Frankfurt 10102006
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ví Dụ Thôi
  • Nguyện Xưa
  • Cơn Bão Bây Giờ Và Thuở Chiến Chinh Xưa
  • Tháng Chạp Bên Kia Phố
  • Say
  • Chốn Cũ
  • Hoa Biển
  • Giọt Đắng Tương Tư - Nỗi Nhớ Đầy
  • Vọng Âm
  • Chẳng Giữ Được Mây Bay
Thơ tương tự
  • Thầy (Hoa Tàn)
  • Thấy (Thanh Thanh Ngọc)
  • Thầy (Bùi Hữu Phúc)
  • Thấy (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy Ai Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy Anh… (Thùy Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tròn Vẹn Vòng Mơ
  • Nghhe Lời Dạy Của Cha Ông.
  • Đọc Thư Tây Bắc
  • Rét Cuối Đông
  • Hoa Hồng Tình Yêu
  • Những Giọt Mưa Trong
  • Xót Xa Dĩ Vãng
  • Tình Già
  • Ước Mơ Cho Việt Nam
  • Ưu Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
©2026 - CungThuGian.com