Chốn Cũ

Tác giả: Vọng Âm

"Ở đó mưa lay
những chùm hoa
nghiêng mình tím ngắt..."(YT)

Có bao giờ em trở về chốn cũ
để biết rằng mùa hạ đã xa xăm
những cơn mưa rơi / nghiêng cả chỗ nằm
và hoa tím rụng / đầy bên góc phố

Chưa mùa thu mà đã vàng nỗi nhớ
ước nguyện gì cho những tháng năm qua
kỷ niệm bây giờ cũng đã bay xa
theo dấu thời gian ngút ngàn vỗ cánh

Ta vẫn đợi bước chân người xa vắng
để được nhìn đôi mắt buổi chia tay
thêm một lần run rẩy cả đôi vai
khi dịu dàng hôn lên đôi mắt ấy

Quán Starbucks ngày xưa giờ vẫn vậy
chỉ ghế bàn ngơ ngác ngó nhau thôi
ly café mặn đắng cả bờ môi
hương tóc ấy chẳng còn quanh đây nữa

Em xa xôi gió thốt lời trăn trở
hoa tím buồn / lặng lẽ giấc mơ trôi
mưa ngậm ngùi giọt nước mắt đang rơi
thôi ! Khép lại những buồn vui số phận...

Vọng Âm
19/06/2009
Chưa phân loại
Uncategorized