Chốn Cũ

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Tôi ngược gió trở về thăm làng nhỏ
Bên kia sông lam chiều phủ khói sương
Qua Đập Đá dọc theo hết con đường
Vệt nắng úa thẫn thờ rời bến vắng

Con thuyền nhỏ mang trong lòng trĩu nặng
Khua mái chèo khoan nhặt lững lờ trôi
Mắt mỏi mòn theo sóng nước ru hời
Đây Vĩ Dạ bên dòng Hương thuở ấy

Vùng trời đây nơi đâu ai còn thấy?
Cồn Hến xưa khắc khoải dưới mưa sa
Bao kỷ niệm thời yêu dấu đi qua
Níu thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Tôi trở về một chiều thu đầy gió
Bước chân quen trên lối cũ hiện về
Năm tháng dài không phai nhạt tình quê
Xa chốn cũ nơi hồn tôi ở lại...

Ngày trở về mái tóc nhuốm màu phai
Vẫn còn thấy đắm say ngàn nỗi nhớ
Hàn Mặc Tử phải chăng còn nức nở
Mờ nhân ảnh, áo trắng nhìn không ra!

Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized