Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chốn Cũ

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Theo lạch nước chim về lối cũ
Bờ kinh dài ngát mấy bông hoa
Đất đai đã có gì thay đổi
Mà gió chiều nổi trận phong ba




.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trận Tiền
  • Điệu Buồn Phù Sa
  • Trong Buổi Chiều Kia
  • Giữa Trời
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Đất Gọi Người Đi
  • Đỗ Quyên Giục Buồn
  • Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau
  • Đất
  • Cổ Tích
Thơ tương tự
  • Chốn Cũ (Huỳnh Thế Phong)
  • Chốn Cũ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chốn Cũ (Vọng Âm)
  • Chốn Cũ (Bài Thơ Hay Chấm Com)
  • Chốn Cũ (Đặng Anh Tuấn)
  • Chốn Cũ (Thăng Trầm)
  • Chốn Cũ (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Chốn Cũ (Nguyễn Hanh)
  • Chốn Cũ (HNLC)
  • Chốn Cũ (TTL)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (164)
  • Không Đề
  • Bức Tranh Cưộc Đời
  • Chính Là Em
  • Trăng Khuyết
  • Ơi Người
  • Em Là Tất Cả
  • Cơn Mưa Nhàn Hạ
  • Ca Dao (170)
  • Nhớ Mẹ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
©2026 - CungThuGian.com