Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chốn Cũ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tưởng rằng đời thật hóa đời mơ
Biển ái nhìn sao chẳng thấy bờ
Chỗ nọ ngày nao từng thưởng nguyệt
Đằng kia thuở ấy đã đề thơ
Năm dài chửa dễ ai còn đợi
Cảnh vắng vì đâu khách vẫn chờ
Có lẽ người về trong mộng ảo
Tưởng rằng đời thật hóa đời mơ

June 14, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Chốn Cũ (Huỳnh Thế Phong)
  • Chốn Cũ (Vọng Âm)
  • Chốn Cũ (Bài Thơ Hay Chấm Com)
  • Chốn Cũ (Đặng Anh Tuấn)
  • Chốn Cũ (Thăng Trầm)
  • Chốn Cũ (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Chốn Cũ (Nguyễn Hanh)
  • Chốn Cũ (Giang Hữu Tuyên)
  • Chốn Cũ (HNLC)
  • Chốn Cũ (TTL)
Thơ bạn muốn xem
  • Tan Vỡ
  • Mối Tình Đầu Của Tôi
  • Về Huế
  • Góc Chết Cuộc Đời
  • Viết Cho Tuổi Mình
  • Sợ Phủ Em 2
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2081)
  • Thảo Nguyên
  • Ai Thấu Tình Ai
  • Việt Dương Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
©2026 - CungThuGian.com